Trọn nghĩa, vẹn tình

Thứ ba, 11/04/2017 09:33

(Cadn.com.vn) - Sau 8 ngày động thổ, di dời Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng), 10 giờ ngày 10-4, đông đảo người dân có mặt dõi theo quá trình di dời các phần mộ vỡ òa niềm vui khi chứng kiến phần mộ cuối cùng trong tổng số 750 phần mộ được các lực lượng tình nguyện của địa phương đưa về yên nghỉ ở khu quy hoạch mới đã hoàn thành.

Công việc cất bốc, di dời mộ liệt sĩ ở vùng nông thôn lâu nay đã trở thành một việc làm thiêng liêng, đầy trách nhiệm và trọn vẹn nghĩa tình.  Từng tham gia chiến đấu, đương đầu với kẻ thù bảo vệ quê hương nên cựu chiến binh Đỗ Hữu Nhiễu (74 tuổi, Gò Hà, xã Hòa Khương) hiểu rõ sự tàn khốc lẫn những nỗi đau do chiến tranh để lại. Chính vì vậy, dẫu tuổi cao, sức yếu, nhưng ông vẫn luôn đề cao tình đồng đội, tham gia di dời nghĩa trang  bằng tinh thần trách nhiệm với mong muốn làm yên lòng những người đã hy sinh.

Được biết, khu nghĩa trang mới này dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ , trong đó, 197 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, quê quán đã được Bộ LĐ-TB&XH trực tiếp lấy mẫu để làm cơ sở xác định thông tin. "Dù quê quán ở đâu đi chăng nữa nhưng các anh đã chiến đấu và hy sinh cho đất nước. Người thân các anh lại ở xa và không có điều kiện hương khói thường xuyên, nên chính quyền, nhân dân địa phương sẽ thay gia đình tiếp tục chăm sóc chu đáo phần mộ của các anh", Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương Đinh Ngọc Thiên khẳng định.

NTLS xã Hòa Khương cũ nằm ở vùng trũng thấp, ngập lụt.

Nhẹ nhàng, tỉ mỉ cất bốc hài cốt từng mộ phần.

Di chuyển hài cốt LS về khu quy hoạch mới.

Các cựu chiến binh tiễn đồng đội đến nơi yên nghỉ.

Tận tình, tâm huyết với mỗi mộ phần đồng đội.

Tiếng chuông ở khu NTLS mới ngân vang, sưởi ấm tấm lòng thân nhân LS.

Vy Hậu